Danh mục bài soạn

Array

Bài 2. Cho bài thơ sau:

Bài 2. Cho bài thơ sau:

“LỜI RU CỦA MẸ

Lời ru ẩn nơi nào

Giữa mênh mang trời đất Khi con vừa ra đời

Lời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm áp

Lời ru là tấm chăn

Trong giấc ngủ êm đềm Lời ru thành giấc mộng

Khi con vừa tỉnh giấc

Thì lời ru đi chơi Lời ru xuống ruộng khoai

Ra bờ ao rau muống

Và khi con đến lớp

Lời ru ở cổng trường

Lời ru thành ngọn Đón bước bàn chân con

Mai rồi con lớn khôn

Trên đường xa nắng gắt

Lời ru là bóng mát

Lúc con lên núi thẳm

Lời ru cũng gập ghềnh Lời ru thành mênh mông”.

Khi con ra biển rộng

(Xuân Quỳnh, dẫn theo thivien.net)

Hãy viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ trên.

Cách làm cho bạn:

Hai khổ thơ thể hiện tình y thương con và khát vọng của ng mẹ qua lờ ru thiết tha trìu mến lời ru của mẹ nuôi dưỡng tâm hồn ng con từ thuở cn nằm nôi cùng vs sự ấp ủ chở che lời ru ng mẹ luôn theo con suốt cuộc đời từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành với điệp ngữ lời ru đã khẳng định  tình y thương tha thiết và mong muốn cùng con vượt qua mọi khó khăn gian nan trong cuộc đời để hướng về một tương lai tốt đẹp với thể thơ ngũ ngôn bình dị mộc mạc tác giả đã khẳng định tình cảm gia đình đặc bt là tình mẫu tử

 

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận