Danh mục bài soạn

Array

Gạch chân những từ ngữ cho thấy hình ảnh yên bình của dòng sông quê hương

Bài tập 2: Gạch chân những từ ngữ cho thấy hình ảnh yên bình của dòng sông quê hương

Gió chiều ru hiền hòa

Rung bờ tre xào xạc

Bầy sẻ vui nhả nhọc

Rộn rã khúc sông quê.

Ngày hai buổi đi về

Qua cầu tre lắt léo

Tiếng bạn cười trong trẻo.

Vang vọng hai bờ sông.

Và câu hò mênh mông

Lắng tính quê tha thiết

Thuyền nan nghèo dăm chiếc

Lặng tờ trôi trong chiều...

Hỡi dòng sông thương yêu

Trải mình theo năm tháng

Cho em cùng bè bạn

Soi bóng mình tuổi hoa!

Cách làm cho bạn:

Gió chiều ru hiền hòa

Rung bờ tre xào xạc

Bầy sẻ vui nhả nhọc

Rộn rã khúc sông quê.

Ngày hai buổi đi về

Qua cầu tre lắt léo

Tiếng bạn cười trong trẻo.

Vang vọng hai bờ sông.

Và câu hò mênh mông

Lắng tính quê tha thiết

Thuyền nan nghèo dăm chiếc

Lặng tờ trôi trong chiều...

Hỡi dòng sông thương yêu

Trải mình theo năm tháng

Cho em cùng bè bạn

Soi bóng mình tuổi hoa!

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận